Chỉ vì một câu nói từ vợ, người chồng quyết định ly hôn - Đọc câu chuyện để hiểu lý do hợp lý đằng sau.
Nhiều người cho rằng ly hôn chỉ xảy ra do xích mích hay ngoại tình, nhưng thực tế, hôn nhân có thể tan vỡ mà không cần lý do nghiêm trọng. Đôi khi, hình ảnh của đối phương trong mắt nhau thay đổi, và chỉ một câu nói cũng đủ gây ra mâu thuẫn. Trên nhóm Weibo Việt Nam, đã có nhiều câu chuyện ly hôn chỉ vì một câu nói. Bạn tôi làm ở Cục Dân Chính đã cố gắng giúp một cặp đôi bạn học của cô ly hôn. Anh chồng là luật sư giỏi, còn cô vợ là nhân viên kinh doanh vui vẻ. Dù họ đã yêu nhau từ thời cấp 3, cuối cùng vẫn chia tay chỉ vì một câu nói.
Bố anh chồng là người nóng tính, từng có lần đánh mẹ anh khiến bà gãy chân và tát anh làm thủng màng nhĩ. Khi còn bé, anh chồng xem cha mình như một ác ma, điều này gây ra chướng ngại tâm lý cho anh, và sau khi ba mẹ ly hôn, anh phải điều trị tâm lý lâu dài. Một lần, trong cãi vã với vợ, anh không nhường nhịn và dùng lý lẽ để tranh luận. Vợ anh tức giận ném gối, nhưng anh chồng chặn lại khiến gối bay vào bình hoa, làm vỡ bình và thương chân vợ. Anh nhanh chóng bình tĩnh, lấy thuốc khử trùng để xử lý vết thương cho chị.
Chị vợ tức giận thốt lên rằng chồng có khuynh hướng bạo lực giống bố anh, và quyết định ly hôn để tránh bị đánh như mẹ chồng. Anh chồng nghe xong chỉ im lặng thu dọn đồ đạc và đệ đơn ly hôn. Khi chị vợ khóc lóc, nói không muốn ly hôn, anh vẫn kiên quyết vì đau thương từ quá khứ không thể phai nhòa. Rõ ràng, chị đã chạm vào vết thương lòng của anh, khiến anh nhớ lại ký ức đau khổ về người bố bạo lực.
Cuối cùng, vì tức giận, người vợ nhắc lại nỗi đau quá khứ, quy kết chồng giống bố và chỉ trích cả mẹ chồng. Nỗi đau tâm hồn khó nguôi ngoai, và câu nói ấy sẽ đeo bám người chồng lâu dài. Trong một câu chuyện khác, một người vợ quyết định ly hôn chỉ vì một câu nói. Chị từng mất chồng vì tai nạn và định sống độc thân, nhưng sau đó gặp lại người chồng sau, người đã chăm sóc và hỗ trợ chị trong thời gian khó khăn sau tang lễ. Anh luôn khuyên chị mạnh mẽ vì con cái và gia đình.
Chị nấu cơm cho chị và các con, trông nom các bé và chăm sóc ba mẹ chị tận tình, khiến ông bà rất hài lòng và yên tâm về anh ta. Ba năm sau khi chồng chị mất, chị kết hôn với anh ta, nhưng chỉ sau nửa năm, họ ly hôn. Nguyên nhân là trong một cuộc cãi vã, anh ta đã nói những lời tổn thương, khiến chị cảm thấy như bị đè nén. Chị nhớ rằng, hôm chồng gặp tai nạn, họ đã có một cuộc cãi vã nhỏ, và chị luôn cảm thấy mình có trách nhiệm trong sự việc đó, nếu chị kiềm chế hơn, có thể mọi thứ đã khác.
Không ai biết rằng đây là điều chị hối hận nhất trong đời. Chị đã khao khát một cuộc sống mới, nhưng điều đó vẫn là một lời nguyền trong lòng. Người ta thường nói lời nói có thể giết chết, và nhiều người vô tư sử dụng nỗi đau của người khác để dằn vặt, mà không nhận ra hậu quả tổn thương và ám ảnh nghiêm trọng. Vợ chồng là những người gần gũi nhất trong cuộc sống.


Source: https://afamily.vn/chi-vi-mot-cau-noi-tu-vo-nguoi-chong-kien-quyet-lam-don-ly-hon-doc-het-cau-chuyen-ai-cung-thay-ly-do-chinh-dang-20200108105103881.chn